Teya Salat
Đưa tay lau nước mắt

Đưa tay lau nước mắt

Tác giả: Sưu Tầm

Đưa tay lau nước mắt

Kia rồi, ở góc phố dọc bờ sông Hương em vẫn ở đó với chiếc quán bé xíu và chiếc xe đẩy cũ rích của mình, tấm bạt cũ kỹ không che nổi những hạt mưa đỏng đảnh. Quán vắng khách, em ngồi đó nhìn ra sông Hương đang cuộn mình chảy. Đôi mắt em trong veo, đôi mắt em nhòe nước.


Ngồi xuống ghế anh gọi lớn:


- Em ơi, cho anh ly chè bắp .


Anh đã biết có một ngày anh sẽ lau những giọt nước mắt ấy thay em.


Nguyễn Nhật Hoàng